🎸 VietGuitar Tra cứu hợp âm
Đổi tông
Cỡ chữ
Tự cuộn
Hợp âm dễ
Lời
Tốc độ cuộn:
0
1
2
3
4
5
      Intro:
 CDm DmF FDm CAm ---
 CDm DmF FDm GAm ---


           Am              G                  Am                            Em          Sống trên  đời hãy trân  trọng, những năm  tháng ta đã được sống trên  cõi đời 
          Am                           G             F               G    Dù quanh  ta bao nhiêu gian khó bao  thăng trầm,  dù đời đối sử  tệ
         Am            G                 Am                           Em          Bước ra  đời ta mới  hiểu, ngàn điều  hay trăm câu dối trá cũng  do tiền 
            Am                                G           F                 G        Người cùng  ta không toan không tính không  nghĩ ngợi  thì ta hãy trân  trọng 


         C                         G           Bàn tay trắng nay ở chốn này mai  chốn kia 
 Dm                                Am                Hai ba năm trong Nam miếng cơm  lo từng ngày 
 F                          G                C    G   Chưa đâu tôi lại về quê,  dăm ba bữa lại  đi  
          Am                             G             Ngược ra  Bắc hết đất Hải Phòng xuống  Thái Nguyên
 Dm                            Am              Bao năm qua bôn ba đến nơi  đâu là nhà 
 F                            G                  Am        Hà nội xong tới Quảng Ninh  bởi hai chữ tiền  nong 


            Am            G               Am                          Em           Nhớ thương  mẹ nhớ cha  già, cuộc đời  tôi năm cũng đã bốn mươi  tuổi rồi 
           Am                           G          F                 G     Dịch bệnh  kia lao tâm kham khổ, khổ  trăm bề,  dòng đời vẫn sô  bồ 
        Am                G              Am                           Em              Số vẫn  nghèo biết sao  được, làm đủ  ăn, hôm thì bữa đói, thức  khuya nhiều 
           Am                          G          F                        G      Thời gian  trôi thân tôi xơ xác quá  hao gầy,  nghịch cảnh khắp giăng  đời 


          C                           G           Cuộc đời  ai chẳng có những lúc gặp  khó khăn 
 Dm                            Am                 Mấy ai đâu sinh ra gấm hoa  thơm ngọc ngà 
 F                           G                  C     G  Cha mẹ tôi đâu giàu sang,  dẫu cơm cháo vẫn  vui 
         Am                         G         Giờ tôi  lớn tôi chỉ biết làm để  báo ơn 
 Dm                              Am               Dẫu không xe cao sang với đô  la nhà giầu 
 F                               G                  Am     FAm  Nhưng lý trí tôi chẳng thua ,  vạch đích bạn là  chi 



Hợp âm guitar sử dụng

x
x