🎸 VietGuitar Tra cứu hợp âm
Đổi tông
Cỡ chữ
Tự cuộn
Hợp âm dễ
Lời
Tốc độ cuộn:
0
1
2
3
4
5
             C   Em chờ ngóng  ai
               Em                       C    Bên triền dốc  non nghiêng vai chiều  tà
              Em                    C    Mây vờn khói  sương giăng bay là  đà
     G               Dm                 G     Tôi  người miệt xa  thương một loài  hoa
 C             G                   C       Dáng mơ phố  núi bình yên chan  hòa.


              C     Em chờ ngóng  ai 
            Em                  C      Thu hồ mắt  nhung môi son đỏ  mọng
              Em                   C       Lưng đồi uốn  cong tay che thẹn  thùng
       G             Dm                 G     Trăng  thề đầu non  trang tình vàng  son
 C              G                     C        Trái tim bốc  khói cuộn trong mưa  phùn.


     F        Dm                  C           G       Cao  nguyên  vùng trời thương  nhớ không  nguôi
 C              Dm                  C                    F     Mùa xuân nơi  ấy núi văng rừng  thơ gió trăng mộng  mơ
                G          C      Một người thầm  đợi mong  tôi 
 Am           Dm     G         C      Buồn chơi  vơi  nhìn xa  xôi
 Em           Dm                Là em tôi  vầng trăng mơ
 E7                     C                   Mộng tinh khôi tinh  khôi tinh khôi. 

Hợp âm guitar sử dụng

x
x